Mẹ chồng lén lút vào phòng bế cháu mỗi đêm, nàng dâu rơi vào tình huống không còn sự riêng tư.
Trong những năm đầu hôn nhân, cặp vợ chồng trẻ thường mong muốn có không gian riêng tư. Nếu có điều kiện, họ sẽ ưu tiên mua nhà riêng. Tuy nhiên, nhiều cặp đôi phải sống chung với gia đình chồng, dẫn đến mâu thuẫn như bất hòa mẹ chồng - nàng dâu hoặc tranh cãi với các thành viên khác. Nếu gặp gia đình chồng thoải mái, cuộc sống có thể dễ thở hơn, nhưng nếu quá thoải mái như trường hợp bà mẹ chồng tự ý vào phòng vợ chồng, sẽ rất bất tiện. Một nàng dâu đã chia sẻ về việc mẹ chồng vào phòng vợ chồng hàng ngày sau khi cô sinh con được 3 tháng.
Ban đầu, em nghĩ mẹ chồng chỉ lo lắng cho cháu nhỏ nên thỉnh thoảng vào xem, nhưng sau đó thì quá đáng. Có đêm, vợ chồng em đang ngủ thì bà vào làm giật mình. Tối qua, bà còn vào buồng em bồng cháu đi đâu không rõ. Dù thương cháu, nhưng không cần thiết phải như vậy. Hàng đêm bà vào như thế thì làm sao chịu nổi. Chồng em có nói nhưng bà vẫn không thay đổi. Có mẹ nào gặp tình huống tương tự không? Khi nhắc đến mẹ chồng, hội chị em lại sôi nổi bàn luận. Nhiều người cho rằng vợ trẻ không chốt cửa nên không thể trách mẹ chồng. Nhưng một số khác thì khuyên nên nói thẳng với bà.
Nhiều người không đồng tình với hành động của bà mẹ chồng trong câu chuyện, nhưng cũng có ý kiến cho rằng bà chỉ lo cho cháu. Nhiều chị em chia sẻ trải nghiệm tương tự, như mẹ T.T.M. cho biết bà cũng vào phòng khi vợ chồng đang ngủ, còn mẹ N.L. than phiền về việc bà vẫn vào bế cháu khi bé đã 8 tháng. Ngược lại, một số chị em lại may mắn có mẹ chồng tâm lý, như mẹ T.D. cho biết mẹ chồng mình chỉ vào khi cháu khóc to hoặc khi có sự đồng ý.
Mẹ chồng mình rất tốt, còn một mẹ khác cũng có mẹ chồng tâm lý.


Source: https://afamily.vn/me-chong-tu-tien-vao-phong-de-be-chau-moi-dem-nang-dau-bat-luc-khi-bi-tuoc-mat-rieng-tu-20180703141929708.chn